Tuesday, December 4, 2012

SỢI MƯA CAO NHẤT


em dang tay níu sợi mưa cao nhất
xỏ kim may, may áo nhớ cho mình
chiều vừa đến , ngổn ngang vào bất chợt
áo chưa xong , sợt ướt my trang tình
 @
trải giấy mộng , vhình dung quen thuộc
cây chì màu ngoằn ngoèo nét tim anh
trong đáy mắt em in sâu cùng cực
tâm hồn anh - màu sắc ấm - trong lành
 @
lượm bong bóng dưới đường đang thổn thức
ánh nhìn mình trong như nước hồ thu
thoáng phía sau - ảo hư choàng hiện thực
mắt gặp nhau -bốn đồng tử say nh
 @
chiếc áo nhớ may vừa xong gửi tặng
anh mặc vừa - ấm lắm phải không anh ?
trang giấy mộng có giấc mơ Hạ nắng
và thương yêu nên bong bóng vỡ dần

đht      
  

         

No comments:

Post a Comment