Monday, December 17, 2012

TRÁI TIM CUỐI TUẦN

 
cuối tuần đi nhặt sầu đông
quà cho mắt ướt với cùng lời thơ
quệt tay ngang ánh sương m 
mong manh màn khói che bờ rèm mi

lưng chừng chợt vỡ con đê
nước nay mặn muối . li ti đóng buồn
mùa thu đang nuối lá vàng
nghe tâm mình cũng lang thang chưa về
 
cuối tuần , thứ bảy lê thê
dài như thế kỷ . phút kề - giờ xa
khuya tôi . giấc chực hờm qua
chỉ tường với bóng mình hòa lỏng đêm
 
cuối tuần mơ giữa mông mênh
bắt đầu thứ sáu .buồn tênh mấy ngày
nói gì với trái tim đây
cho đừng trở giấc . sầu ray rứt sầu
 
đht

No comments:

Post a Comment