Saturday, December 29, 2012

MAY CÒN ANH


may còn anh , còn mùa Xuân hy vọng
đời ngỡ tàn từ chiều tiễn đưa nhau
xa cách ấy khoác vai em áo mộng
ngẫm lại mình . cánh vạc giữa đêm sâu 
@
may còn anh .guồng tơ vương quay mãi
sợi tâm hồn màu kim tuyến long lanh
dưới ánh trời bốn mùa toàn Thuở Ấy
ngày anh cho em hạnh phúc vô ngần
@
may còn anh . nắng mùa Đông thật ấm
chẳng phải cần áo lạnh với mền bông
chân trên tuyết ngỡ bước trên lửa diệm
vì tình anh là chiếc áo ngự hàn
@
may còn anh , đồng tử thôi tăm tối
thôi thì thầm khuya khoắt  lời kinh đêm
em nợ anh . biết giờ nào trả nỗi
xin nhận giùm hơi thở của tim em 
 
đht 

No comments:

Post a Comment