Monday, December 3, 2012

EM CẦM


em cầm chiều nắng dễ thương
của thu đã cuối . con đường heo may
bên anh , buổi sớm chớm ngày
hạt sương còn đọng cỏ cây , luyến ch
 @
giữa chừng dải lụa mây tơ
bầy chim thương nhớ chạm hờ trên sông
tay em kịp bắt mùa Đông
vắt lên nhành xứ người trồng tương lai
@
cho hồng Hạ chẳng phôi phai
trổ bông màu mắt nâu nai nhớ Rừng
nắng chiều chậm rãi bước chùng
cúi hôn lên má thơm hương thoảng nồng
@
xa xa vẳng tiếng nguyệt cầm
đàn trăng lịm ngọt khúc vần thơ anh
em cầm nhánh long lanh  
nhân đôi màu sắc tim anh tim mình

đht  
       
  
  

No comments:

Post a Comment