Tuesday, December 25, 2012

NOEL DỄ GHÉT

 
sao tôi ghét những Noel dữ vậy
bao năm rồi , nào mới mẻ gì đâu
chỉ tôi hiểu , và một người nữa hiểu
từ xa người cho đến nhận ra nhau
 @
Noel qua . rồi Noel trở lại
 tim nẫu,  chùng . thời gian tựa dài thêm
theo năm tháng , tôi ngù ngờ hỏi mãi
sao tiếng chuông nhà thờ đổ buồn tênh
 @
bài thơ này . nếu người vừa đọc được
xin đưa tôi về xứ sở đầu đời
có trăng mộng và tình thơ tuổi ngọc
trang mơ già . già hơn cả tuổi tôi
@
chỉ người hiểu sao mắt tôi thường ướt
mùa Noel , có ngọn gió cuồng cay ?
làm tôi ngắm đêm hàng giờ thao thức
nhờ cuối khuya tìm cho được vòng tay
 
đht  
    
 
         

No comments:

Post a Comment