Thursday, December 13, 2012

CHIỀU PHỐ HỒNG


  Thành PhHồng hôm nay ngày phiên ch
sắp Noel . em vời vợi vui buồn
ngồi đếm mãi , còn hai tuần nhung nh
ngày anh qua . Paris nắng chắc hồng !
 @
phđông người . anh trên toàn khuôn mặt
em không quen . tâm em chập chùng thêm
em muốn hỏi , muốn nhìn từng ánh mắt
thtim mình rung được nhịp thân quen ?
 
***
em từ phố trở về , chiều lạnh gió
ngọn lá phong còn lại trốn sau cành
dấu chân anh mùa hè chưa đổi ch
thu nh nhau . anh từng dỗ buồn em
 @
chiều trở v. nghe lời tình quá mến
giọng ấm trầm như phấn rượu tình thơ
lời tim anh choàng tóc em vương miện
" người trong thơ ThuẤy là em giờ  "
 
đht    
 
 
 
 


       
       

No comments:

Post a Comment