Tuesday, December 11, 2012

NÉT TÌNH


chấm phá buồn vui tùy con chữ
buồn vui tùy lúc đã vào đời
nhắm mắt dạo rong trên nét vỡ
âm thầm đôi phút nhớ - quên thôi
@
tim dỗi - nghiêng chao - trên ngực lạnh
tôi nhìn ánh mắt - bỗng ngờ tôi
sao tên ai đó mình không tránh
lại kẽ vòng quanh mỗi tiếng người
@
quen không mà nói là di ảnh
giữa phím thơ ngân cung tình xưa
chất đắng lên men hương rượu mạnh
mộng bầy chim trắng giữa mây sa
@
chìm giữa miên trường hơi thở thơ
lạc vào thế giới mắt chan mưa
 bóng lưng thổ mộ về quen thuộc
đổ dốc đời nhau . cổng rỉ xưa
@
tôi đếm trên tay từng giấc ngủ
chấm vào lệ . vẽ giọng thân yêu
say mê trong nỗi tình thơ dụ
rồi hiểu là thương đã quá nhiều

đht  
       
            

No comments:

Post a Comment