Saturday, August 24, 2013

ÁNH CHÂN TÌNH


em xưa chỉ là hồn ma bóng quế
vì yêu anh nên chấp nhận hình hài
hương len nhẹ vào thơ anh cho dễ
hiện ân tình ngày - đêm môi liêu trai
 *
vóc hư ảo . giữa tình , mơ với thực
sóng lân tinh xanh- ánh mắt nồng nàn
trong hơi gió chiếc hôn ưa rắn mắt
sợ chạm vào , em nuốt mất tim anh
*
bóng em nhẹ như một làn mây khói
bay trong đêm vất vưởng ghé vườn tâm
xin được trú tạm thời gian cánh mỏi
lỡ thương anh . nên gá nghĩa Châu Trần
*
nào ngờ đâu thơ anh làm rơi lệ
em bây giờ hoá hai giọt sương đêm
long lanh biếc khi tim anh cúi xuống
ánh chân tình chạm phải mắt tim em
 
đht

No comments:

Post a Comment