Thursday, August 15, 2013

MÙA THU VÀ ANH

không anh , chùng sợi nắng ngàn
mùa Thu khô lá . rơi vàng giấu em
bờ lề giòng nước sông Seine
dấu giày năm cũ còn in đậm hàng
 *
vắng anh , xóm học cảm trầm
quán café vắng , thìa buồn , tách câm
ngõ chiều đại học Sorbonne
giọng cười năm ngoái vẳng văng thật gần
 *
vợi anh , lá úa công viên
giành vai tượng ngủ . bầy chim quên đùa
em về trạm cuối métro
hàng cây dẻ lạnh , bóng hồ bơ vơ
*
nhớ anh , dốc Sacré Coeur
nấc cao thăm thẳm , nằm mơ .. đếm ngày
sắp rồi , đại lộ sớm mai
lao xao quét dọn lá say chập chùng
 *
mùa Thu , mùa của tương phùng
mà anh , người đã hút hồn Paris  ...
đht

No comments:

Post a Comment