Sunday, August 11, 2013

ĐIỂM HẸN HAI GIÒNG SÔNG

 
 
trầm trầm con nước mùa Thu
Garonne em lạnh . sáng mù sương rơi
giòng sông xuôi như giòng đời
có về đổ đúng bờ , nơi anh chờ
*
trầm trầm giòng P. lặng lờ
nuối em , anh vẽ nét thơ thành hình
trong hai đồng tử xinh xinh
ngời vương ánh mắt si tình trường miên
*
trầm trầm bạt gió trời đêm
khúc cong , khúc thẳng , em viền tâm anh
em theo bờ cỏ hiền lành
đắp phù sa lại . để dành gặp nhau
 *
 trầm trầm anh nối nông - sâu
cho em  chảy vững . giòng sầu hóa vui
tim Garonne nhịp bồi hồi
giòng anh sắp sửa hòa đời giòng em
 
đht 
 
 

No comments:

Post a Comment