Saturday, August 17, 2013

VỀ MAU ... SỢ CHẬM

 
một vùng ánh sáng
quyện nước hồ thu
vàng mây lãng đãng
chậm như đợi chờ
 
chim ngồi soạn nhạc
ngày mai trường ca
dế đàn cho hạc
hát đêm Nguyệt Hà
 
bên ni bờ vắng
mặt biển lồng trăng
em ngồi trầm lặng
nhớ anh - mơ màng
 
một bầy đom đóm
luân vũ cùng sao
mời em duyên dáng
ngâm tình anh trao
 
vùng đêm biển mặn
triều dang vòng tay
hỏi em có muốn
thế anh đêm này
 
tâm hồn vươn bổng
chợt nhớ hôm nay
về mau , sợ chậm
trễ giờ chim bay ...
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment