Friday, August 30, 2013

CÁNH TÌNH THƠ UỐN GIÓ ..

 
đã một dạo vất đời lên thánh giá
đợi tịnh tâm tu cho khỏi trở về
khi biết lạc mất tình yêu ngày nhỏ
em vun trồng từ thuở mấy trăng khuê
*
em bỏ đời , lên núi trồng tâm sự
em xới vun mong thấy được ngày mai
hạt vươn mầm trong đất thơ tình sử
mong  một ngày hạt mặn hoá bông mây
 *
những đoá bông mây nở trong huyền thoại
tím màu thu như nước mắt tim em
mỗi khi nhớ người xa - môi hoá dại
cắn ngậm ngùi - đến chảy máu vành ngoan
 *
em lao xuống dốc buồn cho hạt vỡ
nghe tiếng chân dư ảnh đuổi đằng sau
ngừng lại . sững . cánh tình thư uốn gió
vọng âm về : - như nhất vẫn Em yêu
 *
em đốt đời , giữ y nguyên hương cũ
cõi riêng mình - chỉ một khoảng trời thơ
rong vào quay guồng đêm thao thức giữa
hiện tại sầu , làm cô gái giăng tơ...
 
đht
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment