Sunday, August 11, 2013

TÌM - HIỂU

 
 
hiểu đời ngọt trái bồ hòn
hiểu tôi , cay mặn trong trần gian thô
 ngàn năm mới có một giờ
 ngẫm suy trần thế - cơ đồ vô vi
 *
hiểu ta , có lẽ . nhiều khi
tại hồn nguội lạnh. tâm thi không vào
trong mênh mông khó hồi trào
những ngày đánh mất cái đầu óc tôi
 *
hiểu nhau - duy nhất chỉ người
giấc tôi - ấm lạnh tùy thời mơ chiêm
hiều vui trong mỗi buồn in
trên đêm, căn vặn sao tim khóc nhè
 *
hiểu ra mới biết phổi què
thở đi - chống gậy . thở về hụt chân
chào con chữ nghĩa vô thần
sắc hương tàn phế . mộ phần rêu phong
 
hiểu cho nhanh - hiểu cho thông
cội nguồn đã mất . càn khôn vô bờ ...
 
đht
 
  

No comments:

Post a Comment