Friday, August 23, 2013

BẺ MỘT NHÁNH ĐỜI

 
 
em đi bẻ một nhánh đời
cắm trong bình mộng góc trời có anh
điểm sầu chấm trắng lá xanh
loang dần đến cuống nội tâm ...loang dần
*
 vô tâm , hương phấn trên bàn
rơi lòng trang vở , mọc mầm riêng tư
ánh trăng đêm thế ngòi . chờ
em gom chữ nghĩa làm thơ đá vàng
 *
em ngồi mơ gió qua song
có đem giùm mấy nụ hôn thâm tình
ảo mờ , ẩn hiện long lanh
hạt rơi xuống , vỡ quanh vành môi soan
*
xin em đừng hái hoàng hôn
sợ đêm rụng sớm . chiếc hôn lạc đường ...

đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment