Tuesday, August 13, 2013

TA...


ta vắt gió trên thân cây cổ thụ
mọc trên đời từ gịọt nước thành sông
tháng ngày qua , hay dừng chân nằm ngủ
dựa trên vai bờ cỏ thấm vàng trăng
 *
ta nghe được một chiều chim qui núi
tiếng hát thanh như tiếng sáo lá rừng
vút lên ngàn nốt quắt quay hờn dỗi
và âm thanh như nhạc sóng mênh mông
 *
ta muốn vẽ một giấc mơ huyền thoại
vóc dáng người ngàn năm trước yêu ta
vẽ ánh mắt luyến lưu hay dừng lại
một lần nào đọng trên mi phù sa
 *
ta soi tóc hôm đêm trăng chìm đáy
tấm gương hồn phảng chiếu nụ hôn anh
tim e thẹn trốn trong sâu tình ái
mộng dung nhan ta đài các - khuynh thành
 *
ta quen thói buồn vui giờ thủ thỉ
nước mắt dài xen khúc khích giòn tan
chỉ hoa thơ của rừng thiêng kiều mị
ảnh hưởng ta lạc vào cõi riêng mang
 
đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment