Thursday, August 22, 2013

GIẤC MƠ HƯƠNG


hương không thích ngày có gió heo may
làm se lạnh cả một đời tìm kiếm
hay mùa đông mặc áo thương lưu niệm
nắng trời ai chưa ấm nỗi lòng mình
*
hương mơ về góc trời chừ hoang phế
đã trăm năm chim hoàng hạc phiêu bồng
anh hiện đến - rồi xa đi ... rồi để
nguồn cơn hương lay lất hạt lưng tròng
*
hương rất khát dư âm trầm trầm giọng
những vỗ về ru dịu vết đời hương
mà tâm anh là nơi hương yên ấm
nguyên giấc vàng không hề lạnh mùa đông
*
hương vắng anh - hương chìm trong giòng lệ
thả lang thang , trên sóng biển trầm phù
mùa gió nhẹ ba đào , tim ra bể
dang cánh buồn ra mắt lễ vân du 

hương chỉ thích một giấc mơ thật tím
như đóa hồng anh đã gửi trong thơ ...
 
đht  

No comments:

Post a Comment