Monday, August 19, 2013

KHUYA GỌI TƯƠNG PHÙNG.


giờ này trăn trở vừa đi ngủ
chỉ có hồn em đứng ngắm đêm
giàn nhạc côn trùng xong hoà tấu
giờ thơ vừa thức giấc tìm vần
 *
bài thơ vừa thảo , anh ngay gửi
bốn giờ . em nhận , ấm hơi tay
riêng mang ẩn giấu tình vời vợi
ngấm rượu hồng, em uống chữ say
*
khuya gọi tương phùng . tim hội ngộ
em bày thao thức dỗi mi cay
làm sao cho hạt buồn quên đổ
ngoan . hiểu giòng tuy ngắn ...rất dài
*
con ngủ chờ anh , nên về trễ
ba.. bốn giờ , chuông nhà thờ ngân
giòng mắt tình em xuôi sông chữ
ngược nước trường giang , neo bến thân
 
đht

No comments:

Post a Comment