Monday, August 5, 2013

EM - CỌNG CỎ MAY




em như cọng cỏ vệ đường uá nắng
mà mùa Thu trộng tuổi đã ra đi
đành nằm vạ dưới đồi , chân cổ thụ
gối trên tay sương trắng nửa khuya về
*
mai tầm gửi hoang dưới mưa giông Hạ
thân em oằn . vì thương nhớ vương anh
lá tâm tư , em rưng rưng khe khẻ
hiểu vẫn còn những vắng vẻ trầm thăng
*
buổi tối mây ùn ùn trời viễn xứ
hèn chi Trăng xa quá kịp chưa tròn
mới mấy tuổi - em cũng ngu ngơ lắm
nhiều nhớ anh - mà cứ hạt quanh tròng
*
em xin gió một lần đem mưa tới
ngồi xích bên - cho tóc tựa vai người
cho bớt vàng , linh hồn em sống lại  
cọng như hồ rung rinh áo xiêm tươi
*
tay anh vuốt ve - nhột . em khúc khích
môi ửng hồng , em nhan sắc bầng quân
lá bềnh bồng , cỏ may em rúc rích
trong lòng anh . đêm chợt mộng hoang đường

đht

No comments:

Post a Comment