Friday, August 9, 2013

EM TÌM

 
 
em tìm cho cõi về sau
một giây có bóng nguyệt chao xuống gần
nhìn sâu trong tận tâm hồn
xem mình có chỗ nghỉ chân ngày về
*
em tìm cho lúc ra đi
một thanh thản giữa biệt ly với đời
chỉ mang theo chút tình người
đã phang phiến đá tim tôi biển hồng
*
em tìm cánh cửa thinh không
nhà tù tim nhỏ ngàn năm chưa cần
mở một lần . khóa rỉ han
mà người đang giữ chìa vàng là Thơ
 *
em tìm hoa biển màu mơ
hái đem tặng Mộng đến từ vô biên
thuở Xuân trên tóc bình minh
sắc hương nguyên vẹn ẩn dành tương lai     
 
đht



 

No comments:

Post a Comment