Monday, August 5, 2013

EM - NGƯỜI CON GÁI ĐA DẠNG


em mang thói người con gái đa dạng
một nét hiền trên khuôn mặt không xinh
một nét vui trên đôi môi tím lạnh
một nét buồn trong đôi mắt long lanh
 *
sau khúc khích là hạt tâm tư vỡ
sau tiếng cười là nước mắt trào đê
thăm thẳm sâu tình yêu dành khóa cửa
những năm dài . cảm xúc kéo lê thê
*
người con gái anh chìu từ tuổi ngọc
tim vẫn còn nguyên. khoác áo tình chân
trên đôi vai hương tóc mây thao thức
nhớ ước đầu . quay quắt mãi thâu đêm
 *
em mang thói tật vu vơ mi ướt
làm tim già đi với những niệm hoài
anh xa cách thật . nhưng cầu Ô Thước
trong thinh không chỉ một phút gần ngay
*
em mang thói người con gái đa dạng
 tật buồn - vui . anh bác sĩ tâm em
vừa mới giữa khúc khích - mưa sa xuống
lũ đang trào - cười em lại giòn tan

đht

No comments:

Post a Comment