Friday, August 2, 2013

GIỌNG BIỂN NGÀY XƯA

 
 
( sau những thủ thỉ Anh )
*
một biển cuộc đời - hai đầu gút
một giòng sông tình trăng chìm sâu
lang thang giòng nước xuôi vô định
thuyền con tim Nhỏ biết về đâu ?
*
nếu mùa Thu cũ quên thương nhớ
thì em chỉ một cánh hải âu
phiêu bồng bay hướng theo trời cũ
tìm vô biên Thuở Ấy còn nhau
*
rồi ngay phút chốc trong xa lạ
giọng biển ngày xưa vọng trở về
- Em ơi , đến nhận quà ta nhé
tình vẫn đầy trong những giấc mê .
*
một biển - hai bờ - nhưng chỉ một
vì vòng thương nhớ cột ta - em
sợi vui nồng ấm - giây nguyền chặc
em giữa lòng ta - giấc thản nhiên
 
đht

No comments:

Post a Comment