Thursday, January 24, 2013

ẨN NGHĨA MƠ EM


mơ nằm trên chữ chao nghiêng
đám con ẫn ngữ thay phiên tròm trèm
hôm nay anh . ngày mai em
trên ngòi mực chạy đầy trang thơ tình
@
mộng từ nguyên thủy nhật sinh
ba đào . đã vượt khỏi linh tinh đời
thơ người làm võng đưa nôi
ru cho quên lạnh sớm mơi ôm chầm
 @
bên ngoài mưa gió vào Đông
bên trong chữ nghĩa anh trồng Xuân em
ươm vồng , gieo hạt bông tim
chờ mai vườn nắng giòn em vươn cười

...
mơ nằm trong chữ tình ơi
mộng em thấp thoáng những lời thơ anh

đht



 


 

No comments:

Post a Comment