Sunday, January 13, 2013

TRĂM NĂM TRƯỚC MẶT


hôm nằm xuống , cơn đau làm vật vã
một chân mình định leo dốc cõi không
nhưng chân kia bảo lùi ngay vì s
em đi rồi , anh ở lại riêng mang
 @
chuyện tình mình ," trăm năm còn phía trước " *
anh và em , tương lại đã chọn đường
nếu em đi , còn ai đêm thao thức
chờ khuya v chồm dậy nhận " em thương "
@
trong cõi trống , lỡ mưa về trên mắt
tay nào đâu nhặt hộ giọt em buồn
em nhìn xuống , gọi , nhưng anh không bắt *
âm thanh em chỉ gió thoảng trên nguồn
@
thể xác em , nhưng tâm hồn anh giữ
đau của mùa , vài bữa sẽ quên mau
 rồi thơ anh chạm thơ em, hội tụ
nghe tim mình quay quắt nhịp chung nhau
 
đht
 * tựa thơ Cao Nguyên
* bắt phone

No comments:

Post a Comment