Monday, January 21, 2013

MAI RỒI SẼ ...


 
sương mai trắng con đường mình thả b
những buổi chiều lá dđợi mùa Xuân
cánh hải âu từ biển anh quen t
trên mái hồng ngoài cửa syêu thương
 @
mình dìu nhau, ngồi dưới chân tượng đá
nhìn lá vàng trên cướt mưa đêm
bầy sẻ nhỏ của mùa thu năm cũ
đu vai anh , ríu rít điệu ân tình
 @
mai rồi sẽ nhớ nhiều hơn từng phút
nhớ nhiều hơn nên hạt l no tròn
 anh muốn nhớ mãi lời em hay  hát
mai về nhà . luân vũ với không em
 @
anh mở tim , gửi tình anh ở lại
ngọt bùi này hương nào nhạt hay nhoà
thân anh đi . nhưng hồn anh em gi   
nên dù xa , anh vẫn cạnh em mà 
 
 &&&
    
mai anh về , nhđừng quên gói tuyết
  pha lê hồng chuồi trong mộng đem theo
giữa đường bay , cho anh thôi không khát
hớp mơ em . ri ngủ nhé tình yêu 

đht
         

No comments:

Post a Comment