Monday, January 28, 2013

HÌNH TRI ÂM

dừng chân ngắm chiếc lá vàng
dường như có chút bàng hoàng sau lưng
mùa thu . thân phận vô chừng
nay mưa , mai nắng , chờn vờn hoàng hôn
 @
sợi buồn quyện có và không
mắt vui buổi sáng , sầu vun khuya v
nhìn mưa luân vũ trên l
bước chân bối rối , cuồng mê, lạc đường
 @
đong đưa cánh gió muôn trùng
võng tâm chao phía người trồng tim tôi
ngỡ mình ngọn lá đơn côi
mùa thu người nhặt , ôm tôi rất tình
 @
cảm thương lá dưới chân mình
 tôi ngồi xuống lượm . gặp hình tri âm
 dù cho trời mất hay còn
tri ân vẫn giữ dành dâng tặng Ngưi
  
đht 
    
        

No comments:

Post a Comment