Friday, January 4, 2013

NHỮNG VÌ SAO ĐÊM


(viết theo lời thủ thỉ anh )
@
mấy thuở mới về miền em cũ
tầm nhìn anh lạc chốn bồng lai
phố núi trời anh thương vẫn đó
và em .hương tóc đỗ quyên cài 

 vói mở đêm qua lều chăn của
mục đồng . **** , anh ngắm mấy vì sao
xem đủ long lanh bằng ánh mắt
và níu trăng cho em gối đầu

 em rủ anh ra nhìn thung lũng
con suối ngày xưa trốn ở đâu
mình réo gọi tên hai đứa thử
 rền âm tiếng núi vọng lời nhau

anh chỉ em chùm sao kỷ niệm 
đây là Gấu Lớn *, đấy Sao Hôm **
anh kiếm cho em Con Đường Sữa ***
cạnh anh , đôi sao đẹp hay buồn 

anh úm em trong mền lông ngỗng
ngoài trời dù lạnh xuống hàn âm
với cả yêu thương, anh quên lững
đêm này, phố núi giữa mùa Đông

đht

*La Grande Ourse -  **l' Étoile du Soir 
*** La Voie Lactée =Ngân Hà
**** la cabane des pâtres



 

No comments:

Post a Comment