Tuesday, January 29, 2013

LỜI THƠ MỚI


lời thơ mới thương quá thương chi l
ý quyện lời , anh chẻ dọc tim em
nửa anh giữ . nửa trong kho ẩn ng
 mai sau này anh gửi giữa thơ anh 
 @
chỉ một phút thoáng qua . trời cảm xúc
rơi ướt vành môi ngoan lúc nghe anh
nét thơ đẹp , ru đêm em thao thức
biết khuya này mắt nhlại riêng mang    
 @
ơn nhiều lắm những ân tình duy nhất
em là người được phép nhận tình thơ
ơn nhiều lắm . vì thơ không bất chợt
mà hồn nhiên lời ý rớt từ mơ  
 @
bài thơ mới viết khi anh ngồi nhớ
nhìn chim ngàn vẫy cánh , dáng em xưa
thuở bồng phiêu tìm anh qua thiên hạ
 nhìn ra anh nhờ tiếng gió ngân thơ  

đht

No comments:

Post a Comment