Monday, January 28, 2013

CHUYẾN NGƯỢC GIÒNG

 
thuyền theo sóng ngược giòng tìm trăng núi
trời chìu sông . con nước dịu hiền trôi
lung linh cỏ bên bđêm huyền thoại
rũ cánh buồm cho đlạnh sương rơi   
@
đêm nở mấy bông mây rừng thật tím
từ khuya xưa tay ai đã ươm trồng
có lẽ thơ ? có lẽ tình ? hoài niệm
vì hương thơm phảng phất giữa muôn trùng
 @
thuyền neo bến . đúng giờ trăng say đắm
nụ chân tâm rỡ trên sóng đa tình
môi e thẹn đợi chờ , sông yếm thắm
rèm mi khoe lệ ấm tuổi bình minh
 @
chuyện trăng - sông từ ngàn xưa tiền kiếp
trăng là anh . em linh hồn giòng sông
đêm nhớ lắm nên muốn về hội ngộ
nhờ thuyền tim cho kịp chuyến ngược giòng

đht

No comments:

Post a Comment