Sunday, January 6, 2013

TRÁI THƠ ANH

 
ngồi gọt tỉa chuyện mình cho tròn vẹn
tháo sợi tình gút chặc những xưa kia
cất vào hộc mang tên là ước hẹn
trong rương thần Huyền Thoại giấu đam mê
 
chút thư thả . rong gót về phố cũ
vẫn ấm lòng .rạng rỡ giữa vườn thơ
đóa hôn mọng ân tình vươn phong lũ
nụ thắm hồng trong sương đẹp như mơ
 
bên bờ nắng có chân tình đứng ngóng
hẹn mùa về chung gặt những thương yêu
đem ướp rượu tình nồng cho thật thấm
một giọt hồng cũng đủ bước liêu xiêu
 
tôi nhặt trái thơ anh vừa chín lịm
hương ngọt bùi - cắn miếng -ngất ngây say
rồi bay bổng theo cơn say tim trốn
vào hồn anh . sâu tận đáy đêm ngày

đht
 
 

No comments:

Post a Comment