Friday, January 25, 2013

MẸ - rồi NGƯỜI


sáng ra vườn chào nhành trơ lá
vườn cỏ chìm vũng nước mưa đêm
chim sẻ tìm người thân và mẹ
tôi
 -người thương xa , giấc Mẹ bình yên
@
chiếc quạt trời hôm nay thổi lạnh
hơi thở sương trắng giá trên hồ
mỗi hừng đông gặp ngày mưa tạnh
tôi
nhớ Mẹ - Người , mắt đẫm hư vô
@
tùy lở giấc hay khuya thao thức
gặm gấm buồn chảy cuống quanh môi
ánh ban sáng vật vờ bất chợt
Mẹ - rồi Người , xa lắc tầm tôi
@
tội chim nhỏ buồn sâu hoá bướm
lỗi tại trời nhậm chức mùa Đông
mà ngực trái lạc cung âm hưởng
Mẹ - rồi Người , hai hướng mênh mông
@
ôi tràng ho rát từng buồng phổi
nên sáng về giọng khản , già nua
như sóng biển thủy triều hờn dỗi
tôi
nhớ Mẹ - Người , mắt vỡ đê mưa

đht

No comments:

Post a Comment