Wednesday, January 23, 2013

NỖI NHỚ NGƯỜI




theo cánh gió chiều nay buồn vạn kiếp
nỗi nhớ người bay lơ lửng cùng mây
tim mệt lã giữa khung trời vỡ giấc
lời bàng hoàng quay quắt ngã Đông - Tây
@
rồi vạn thuở cũng khung trời duy nhất
triều hạt ngà đưa đẩy cát yêu thương
chờ lấy cớ gọi sóng là tiếng khóc
lan theo triều âm hưởng gió đang buông
@
em gút chặc sợi tóc nâu huyền thoại
 chia đôi , anh một nửa , nửa em cầm
chờ đêm về mình lần theo giọng nói
nằm nghe tim đánh nhịp nhớ âm thầm
 @
 gió thật nhẹ đủ  nổi ngàn sóng vỗ
từ biển em , giờ tách bến, xa nhau
trong khoảng lặng - cơn sầu vừa nhậm chỗ
mở tiệc buồn , say cho khỏi chiêm bao

đht 
   
          

No comments:

Post a Comment