Friday, December 12, 2014

EM RU NGÀY THÁNG


em ru ngày tháng cho ngoan
tâm tình hôm nọ chỉ ngần ấy thôi
vậy nhưng nghe được tiếng cười
phía bên ngực trái chuốc vui, xoá buồn
 *
nợ anh, nhiều lắm, phải nhân
cọng trừ mới trả đủ phân lỗ lời
mở tim, đếm thủ thỉ Người
gói vào yếm thắm mình vời hương xa
 *
vẫy chào cơn gió thoảng qua
vọng âm lời rất tình, quà  riêng em
để tim đừng gõ hoang mang
sửa dây huyền thoại cho ngoan nốt đàn
 *
em ru luôn cả thời gian
cho bồng bềnh những nụ hôn lịm này
đã từng nếm vị môi ai
làm sao quên được cơn say ngây người
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment