Wednesday, December 10, 2014

GIẤC NGỦ ĐÊM NAY


say Người, kệ mặc cho say
lỡ mai không mọc mặt trời, không ưa
cứ đi tìm ánh trăng xưa
ôm vào thật chặt cho vừa thiết tha
 *
bước đầu ngỡ sẽ phong ba
vào phòng tâm tưởng, biết là hương yêu
ngồi yên hưởng trọn buổi chiều
tia nồng từ mắt người, liêu xiêu mình
 *
bao nhiêu lời thủ thỉ tình
tôi đem giấu kín cùng hình bóng ai
ngẫm như hạt lệ giữa cười
víu tim tôi xuống ngắm trời cạnh tôi
 *
chiếc hôn trên trán, bồi hồi
lòng tôi bời rối mừng vui bất ngờ
cám ơn từ một giấc mơ
đã đưa tôi đến bên thơ để mà...
 *
say Người, để lạc tim sa
rơi vào đúng cõi chỉ ta với người
đêm nay hoan hỉ cuộc đời
tôi yên giấc ngủ với lời yêu thương
 
đht

No comments:

Post a Comment