Tuesday, December 9, 2014

THÁNG CHẠP VÀ TIM TÔI


tháng Chạp người về trên con phố
con phố mùa Đông chiều tuyết bay
dấu tay còn đậm trên băng đá
lạnh đã màu sương, tôi đứng ngây
*
tháng Chạp người về, tôi lúng túng
ít nhiều lời ngọng, khóe rưng rưng
thấy người, mà ngỡ như mình mộng
và tiếng đập như, đại pháo bùng
*
tháng Chạp người đây, và tôi đó
cạnh nhau, tim run rẩy lạ lùng
nhịp cứ chùm ba, khoe mừng rỡ
hoa ước một lần duyên dáng bung
*
tháng Chạp mưa trơn, đường giá buốt
tôi gặp bước mình ngơ ngác quanh
hương ai quen lắm, tôi tượng phỗng
nhắm mắt sợ hình thương biến nhanh
 
đht

No comments:

Post a Comment