Friday, December 12, 2014

PHÍM THƠ


gõ vài chữ để rồi cho phím ngủ
trong lặng yên đêm, thao thức chỉ em
giữa vời vợi, mong tìm câu thần chú
và chiếc đũa thần, xoay quanh tên anh
*
mới nửa phút, nghe tâm tư quặn thắt
tim lanh chanh một nhịp lạ thăng trầm
nhanh rồi chậm, rồi nhanh, rồi bỗng chợt
lại im lìm xuôi tay ngắm thời gian
*
từ điểm hẹn, hồn vướng chân môi mặn
chờ tù đày trong ánh mắt người xa
trăm năm nữa biết nơi về còn trọn
nắm thơ tình em giấu sợ phôi pha
 *
em mở cửa tim mình, hong chung thủy
nắng thương yêu rạo rực ấm vành môi
 tiếng bước nhẹ của vầng trăng huyền thoại  
về hôn em, hương ngát cả một đời
 *
gõ lại ý, chữ ghi lời sâu đậm
cảm xúc xưa rơi bất chợt khóe mình
rơi trên tuổi Xuân hồng chờm vai ấm
hơi thở tình rũ xuống quyến môi xinh

đht
 

No comments:

Post a Comment