Wednesday, December 10, 2014

SAU TỪNG HƠI THỞ


mặt trời chưa đủ nắng
đã tìm đường mưa rơi
phất phơ cơn gió thoảng
dừng gọi tình: buồn ơi
 *
tôi về trong chạng vạng
buổi chiều cơn sốt xưa
nhớ anh cường độ mặn
nhớ anh từng nắng mưa
*
mai làm nư tiếng khóc
hạt lệ dỗ không ưng
dấn chân vào hạnh phúc
một ngàn đêm nửa chừng
*
yêu anh là vào cõi
lời tha thiết hằn tim
mặt trời nay vướng phải
giây ân nghĩa tri tình
*
tôi chưa hề nối nhớ
với không hề yêu ai
vì sau từng hơi thở
vẫn anh trong cuộc đời
 
đht

No comments:

Post a Comment