Tuesday, February 5, 2013

ANH . TIẾNG VĨ CẦM XƯA



Anh. Tieng dan thu xua, DH

Anh . muà thu nào đó
chợt về ngang giấc em xưa
tiếng vĩ cầm anh vỡ gió
chợt luồng im bặt vì mưa

Anh . muà thu năm cũ
xa nhau . ngoảnh mặt. chiến trường
ngón dương cầm em ? tay dụ
gõ nhầm . tóc rối dư hương

Anh . mùa thu lữ thứ
bên trời xa xứ . tim đau
giọng trầm buồn như sóng lũ
bao nhiêu cho đủ quên sầu

Anh . mùa thu huyền thoại
tiếng đàn khóc nhạc tương tư
có vài cơn mưa cầm lại
nốt bay theo khói sương mù

Anh . mùa thu nào đó
từ đầu đến cuối thương em
chợt mầm anh gieo trên gió
ngân đêm huyền thoại lời đàn


Đông Hương

No comments:

Post a Comment