Wednesday, February 6, 2013

EM - PHỐ CỦA ANH

hôm nay gió ướt về trên Ph
thành ph chìm trong bụi mưa giăng
bong bóng đùa vui không biết s
trợt chân lên lạnh tuyết đông hàn
 @
lang thang  rong ruỗi giòng vô hẹn
 ngày về một sớm ấm Garonne
  muốn tìm địa ch băng qua biển
hôn vội sông P . một triệu lần
 @
Phố hỏi lòng mình đêm có ng
hay say tỉnh giữa giấc chiêm tình
chưa kịp rõ lòng đa mang lũ
rơi  vòng tầm mắt chảy vô biên
 
chừ con phố nằm im, mi r
nghe tiếng giày ai xuôi dốc em
mang nguyên tiếng vọng từ xa x
- ngoan nhé Tình ơi : Phố của anh 

đht          
       

No comments:

Post a Comment