Sunday, February 17, 2013

NGỠ


ngỡ bay năm tháng theo sương khói
 đời chợt còn dư mỹ miều tâm
nhờ ngón tay linh thiêng tình ái
vỗ về cho tim khỏi lời câm
@ 
xưa mộng tàng hình trong mơ ước
nào biết ngày sau bóng dáng chờ
suốt nửa đời loay hoay thao thức
bây giờ mộng đẹp ấy là Thơ.
@
năm tháng trở thành vô ý , nghĩa
con buồn cũ kỹ cũng cao xa
hồn tôi như sóng ầm trên đá
vỡ để ngầm reo những thiết tha
@
dáng trở dậy thì trong Xuân muộn
hồng ngày sinh nhật . nắng đầu tiên
của Thơ vừa gửi mừng . ôi mặn !
 hương mật tình thương yêu y nguyên  
         
đht 
 
 

No comments:

Post a Comment