Tuesday, February 5, 2013

TẾT TUỔI THƠ


tháng Tết sao mà nghe mơ lạnh
mùa Xuân đầm ấm đã vđâu
bánh chưng , bánh tét nằm cô quạnh
hương mứt , thịt kho , dưa giá sầu
 
vời Tết quê nhà. xa thăm thẳm
xứ sở nuôi tôi hoa tuyết bay
này phùn tháng Chạp xưa trên Huế
có gặp tà vui Mẹ mới may ?
 
M lại xa rồi . hoa ai tỉa
lư đồng phủ bụi sẫm thời gian
nồi bánh chưng gi ai canh nhỉ ?
liệu Mai vườn Nội có nở vàng 
 
bếp núc đây không kiềng ba cẳng
hăm ba đưa Táo cũng quên luôn
chiều ba mươi Tết không nhang khói
mâm cÔng Bà cũng lạnh tanh 
 
đón Tết tha hương lòng buồn bã
lèo tèo vài khóm trúc bơ vơ
quê hương ngàn dặm xa xôi l
ngẩn nời, tôi nhTết tuổi thơ !
 
đht     
    
 
      
       

No comments:

Post a Comment