Sunday, February 10, 2013

CHIÀ KHÓA TIM ANH


anh nắm lại cho em mùa Xuân muộn
từ lâu anh quên trên đỉnh lạc loài
chỉ có mưa sa nằm êm đọng vũng
vùng trời yêu ? em tìm mãi từng ngày
@
anh níu lại cho em mây hồng tím
đêm trần gian gió cuộn mất trong mưa
nên vào Đông , cơn rét lòng xào xạc
như lá rừng buồn trên cỏ già nua   
@
anh mở cửa cho em vào tim trú
vì cơn mưa chưa tạnh , ướt tim gầy    
ướt luôn cvườn tâm hoa vừa nụ
lỡ đông hàn băng tuyết buốt đêm nay
@
cám ơn anh nhận em đêm dài hạn
rộng vòng tay cho tóc rũ vai tình 
chiêm ngoan Thuở Ấy hết cần hoài vọng
thương yêu đầu . tên gọi vẫn là em

đht

 

No comments:

Post a Comment