Friday, February 15, 2013

NỬA ĐÊM DẬY CHỜ


đêm v nghe tiếng vạc bay
ngoài hiên lay gió , lòng mây chợt buồn
muốn tìm gặp lại quê hương
còn ai đó - người thương xa rồi !
 @
nhành khô dợm lá Xuân hồi
tôi nhìn ngược lại quãng đời mười lăm
tóc mây mượt ánh trăng rằm
môi ngoan e ấp âm thầm nụ hôn
 @
bây chừ mong ước vô biên
dù bờ xa lắc -  chphiến phiên sầu
 gối chđúng hẹn canh thâu
khoát đêm, Thơ lẻn vào sâu giấc tình
 @
ngoài song tiếng vạc kêu đêm
bay tìm mơ ước - buồn tênh - vươn trời
 bốn giđêm . giữa giấc tôi
tim chồm dậy . hạt mừng rơi bất ng
 @
 úp vào vạt áo người Thơ
lặng im cảm giọt hồng vừa lành chanh
rủ nhau thấm ướt vai tình
 dư âm tiếng vạc xa dần ...trong trăng

đht  
 
 
          
      

No comments:

Post a Comment