Sunday, February 24, 2013

NGƯỜI GỌI


người gọi người là tên lãng t
mà sao mình lại nhớ và thương
mình đem tim tặng . không cần gi
lòng dù muôn nẽo . sợi tình vương
 @
người gọi ta là nửa hồn thơ
của người . tnh vuốt tay xưa 
 ta hứa gi nguyên hồn trinh vẹn
dù phải dầm sương , dãi nắng mưa
 @
người gọi tim ta nguồn nước mắt
chảy hoài trên đỉnh thảo nguyên xanh
xuyên qua đồi núi . phăng lồng ngực
xuống tận giòng sông quyến luyến trăng
 @
người gọi gic ta biển nh trông
vào giờ thư đgiữa mơ hồng
hôn ta . làm sóng tình ngơ ngác
 dậy thổi bùng lên lửa diệm ngầm
 @
ta gọi người là trăng huyền thoại
 và ta giòng nước ảo hư trôi
những khuya trăng thủy triều vươn dậy
chm phải hồn ta . rực sáng ngời
 
đht
 
     
    
      
    

No comments:

Post a Comment