Monday, February 18, 2013

CHIẾC VỎ SÒ HOANG


chiếc vỏ sò hoang vô thừa nhận
vui buồn trên cát đợi triều đêm
chào tôi . ào vỡ buồn lên bóng
mặt biển trầm tư . khắc khoải thêm
 @
chiếc vỏ sò bơ vơ thiên thu lạnh
một mình mưa nắng , tẩm bâng khuâng
ôm chân tôi khóc . triều không hạn
xin cát đào cho một vũng chôn
 @
mặt nước hoàng hôn mầu tìm thẩm
cuối ngày sỏi đá quyến rong rêu
chia cát ra hai bờ sâu cạn
chiếc vỏ sò hoang mt quạnh hiu 
@
hay là mơ ước chưa từng đến
cho vỏ sò êm hưởng một đêm
tiền kiếp em là tôi ? có th  
vì tôi lòng hụt hẫng chao nghiêng
 
đht  
           

No comments:

Post a Comment