Friday, February 8, 2013

THỬ


em thử chiều nay thôi không gọi
xem mình tim có nhịp y nguyên
chỉ nghe tâm sự chồm lên nói
buồn ghê , buồn lắm , buồn vô chừng
 @
em thử chiều nay thư không viết
vào giường giấc ngủ có ngoan chăng
hay là thao thức hoài , không biết
tim sẽ bình yên ? -vũng hạt dâng
 @
em thngừng thương một khắc giây
xem mặn vào khuya có tràn môi
tay ưp tương tư men ngọt đắng 
hớp mộng tình qua chất nhđầy
@
em thnay không nghĩ đến anh
ngồi đưa võng gió ru thơ mình
nghe run run giọng , âm xơ xác
 giọt ấm buồn trên mi long lanh

đht 
 
       
 
     

No comments:

Post a Comment