Sunday, February 24, 2013

THU NHỚ


chạy về . gõ cửa thân thương
bao lần thu lá vàng hơn thu này
lá buồn rớt xuống lòng tay
ta ôm vào quán . cụng say men tình
 @
bỗng mưa thảo mộng đăng trình
cùng ta với lá . đi tìm thu xưa
chuyến đời mắc võng , đong đưa
gần . xa trong tiếng ru thơ chiều chiều
@
tiếng ru trong gió lời yêu
sao nghe con chít nhiều thơ ai
mênh mông như khói sương mai
mỏng manh như những gót hài thời gian
 @
phiêu linh vần chữ lang thang
vào khung trời. cõi riêng mang tâm hồn
chạy về gởi gắm vui buồn
trong thu xưa cũ mỗi rong phố người
@
long lanh chao nhẹ giọt ngời
ta nghe thu nhdần lơi bước sầu
 
đht 
    
  
           

No comments:

Post a Comment