Tuesday, February 19, 2013

LỤC BÁT MƯỢN NGƯỜI

 
chấm mực thời gian vẽ tứ thơ
phẩy ngang, phẩy dọc chữ giang hồ
gót tay không kịp chung song bước
ngòi phải trầm thăng . thảo bút. chờ
 @
thần giao cách cảm ngộ tương vui
vần tôi. con chữ mượn thơ người
tâm linh tỏa sáng toà ngôn ngữ
rạng rỡ hồn bên những tiếng cười
@
mà mượt theo nhau đan lục bát
sóng mực tường như vỗ ước giao
giòng tôi. tứ tuyệt trôi lang bạt
giữa nước Đường thi , chữ dạt dào
 @
tôi vẽ lên trang linh hồn tôi
mở tâm ra chọn ngữ thay lời
điệu vần khoe ẩn tình tha thiết
gửi tặng mình tôi : nửa của người
 
đht   
            

No comments:

Post a Comment