Thursday, February 14, 2013

CHIỀU NAY


chiều nay Nh đi ngang ph
thấy người đông hơn lúc xưa
dấu anh trên lòng ngõ cũ
Nh theo bước nhớ hằng gi
@
chiều nay công viên trống vắng
con chim què xa người thương
chỉ còn cỏ buồn hong nắng
và tim Nh lạnh - nhịp chùng
@
chiều nay Garonne thoi thóp
hai bờ vài chú hải âu
lặng yên nhìn mây gầy guộc
mắt nhòa, Nhỏ hỏi anh đâu
@
chiều nay café quá đắng
tại vì gì ? tại vì sao
mấy viên đường rồi cũng vẫn
chập chờn dư ảnh anh yêu
@
chiều nay Nhđi về ph
buồn như hôm ở Paris
cảm mưa rơi trên tóc Nh
lòng còn ngày tiễn anh đi .

đht 
        
   
        

No comments:

Post a Comment