Monday, February 4, 2013

THIÊN DI

 
con thiên di xa tổ
mùa Đông dày tuyết băng
bay về công viên phố
đang cơn mưa giăng màn
@
lẻ loi từ cuối Hạ
tìm đến phố mùa Thu
chân què lê lết , thả
buông mình trên sa mù
 @
lòng nghe từng mệt mỏi
du mục  nửa đời thô
quán buồn vui năm ngoái
giọt rơi bàn chưa khô
 @
cánh chạm trời Xuân én
đàn chim quành phương Nam
Thành Phố Hồng gió ấm
mắt di mờ , rưng rưng
 @
soi mình trên mặt sóng
Garonne buồn lê thê
chưa từng nguôi âm vọng
tiếng vỗ bờ sông P .
@
ngẩn hồn , di nhớ sực
xa Người sáu ngàn cây !!
 
đht       
          
   

No comments:

Post a Comment