Friday, February 22, 2013

MƯA - NẮNG DỄ THƯƠNG


mây có thhé giùm thêm chút nắng
sáng hôm nay ta ngại đứng nhìn trời
mùa trở gió lang thang vào biền biệt
nắng thật hồng sao hồn lại chơi vơi
 @
nắng bay rong . có băng ngang được biển
giúp giùm ta dán lại cánh chim ngàn
từ muôn thuở phiêu bồng , chđã chán
gập cánh buồn , xin ngụ giữa tay thân
 @
xin mưa đừng bao giờ rơi trên cánh
chĩu hồn . còn gì mong mỏi con tim
không ThuẤy . cuộc đời ta bất hạnh
phổi trăm điu . hơi thở ngủ triền miên
 @
mây chở nắng qua giùm bánh sáng
đừng quay vđậu trên dốc hoàng hôn
niềm tâm niệm để thấy đời đáng sống
là cạnh gần bên ngực trái tri âm

đht  
   

      
    

No comments:

Post a Comment